Tác giả: Huy Thục; Lời: Vũ Quân Phuơng
Đợi, em một ngày đất lạ thành quen
Đợi, em một đời em quen thành lạ
Nước chảy kìa anh.
Em đứng trên cầu đợi anh
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy sao còn chảy
Nước chảy để lòng em đợi anh.
Em đứng trên cầu
Nắng ngã nắng soi bên ấy
Lại bên này đợi anh
Anh đến anh không đến
Nắng tắt còn em đứng mãi đây
Em đứng trên cầu đợi anh.
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đợi em một đời em quen thành lạ
Nước chảy kìa anh
Em đứng trên cầu đợi anh.;
Đợi, em một đời em quen thành lạ
Nước chảy kìa anh.
Em đứng trên cầu đợi anh
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy sao còn chảy
Nước chảy để lòng em đợi anh.
Em đứng trên cầu
Nắng ngã nắng soi bên ấy
Lại bên này đợi anh
Anh đến anh không đến
Nắng tắt còn em đứng mãi đây
Em đứng trên cầu đợi anh.
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đợi em một đời em quen thành lạ
Nước chảy kìa anh
Em đứng trên cầu đợi anh.;
Lời bài hát tương tự
- Dối (Châu Đăng Khoa)
- Dõi Bóng Anh (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Dõi Bóng Người Thương (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Dõi Bóng Tương Tư (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Dối Gian (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Trần Ngọc Sơn])
- Dối Gian (Chưa Biết)
- Dối Gian Chi Cho Lòng Đớn Đau (Lâm Gia Huy)
- Dối Gian Tình Đầu (Phạm Trưởng)
- Dỗi Hờn (Nguyễn Nhất Huy)
- Dỗi Hờn (Đức Huy)