Em Là Ai

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tác giả: ĐTH Nhã Vy
EM LÀ AI
Ta tìm về một thời khờ dại
Mặc trái tim nông nổi yêu em.
Khi hoàng hôn tắt cảm xúc trào dâng,
Tiếng yêu thương vọng trong đêm lạnh,
Nỗi nhớ em quặn xé con tim!

Trả tình em vào không gian tĩnh lặng,
Vào đêm đen bốn bề hưu quạnh.
Ta đơn lẻ nuốt dòng lệ buốt,
Buốt con tim, buốt thấu tâm hồn.

Em là ai??
Sa tan hay thiên sứ?
Rót vào hồn ta cay đắng lẫn ngọt ngào!
Em là ai??
Cho ta êm đềm trong giông bão!
Cho ta hạnh phúc bên bờ vực chênh vênh...

Để một chiều mây ngừng trôi tiếc nuối,
Gió gõ cửa buốt lạnh con tim ai!
Em đi rồi một câu không để lại,
Bỏ tình đơn côi hoang hoải giữa chiều thu.

Em đi rồi bộn bề bao kỷ niệm,
Bỏ lại đây đau nhức một mình ta.
Còn trong tim bao khắc khoải thương yêu,
Mình ta mang cho trọn cuộc tình này.

ĐTH Nhã Vy 10.07.2018;