Làng Em Trên Biển

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện & Bích Thuỷ (Thơ)

Đã bao giờ anh đến làng em?
Mặt nước lao xao dựng thành đất ở
Những ngôi nhà bập bềnh trên sóng vỗ
Giữa trưa hè không bóng mát bờ tre.

Đã bao giờ anh đến làng em ?
Đất không có nhưng nước nhiều vô kể
Con đường đi chỉ là ước lệ
Mặt biển xanh vắng những cánh cò.

Đã bao giờ anh đến làng em ?
Nơi hẹn hò là chiếc thuyền nan nhỏ
Đến nụ hôn cũng tạo thành sóng vỗ
Mới cầm tay biển đã mỉm cười.

Đã bao giờ anh đến làng em ?
Ở nơi đây không có mùi thơm hoa cỏ
Đất làng em chỉ toàn sóng gió.
Con đường đi đi mãi không thành.

Có khi nào anh đến Hạ Long
Nhớ ghé qua làng em đấy nhé
Đất làng em chẳng phải là hoa lệ
Chút mặn mòi em sẽ gửi tặng anh.

ĐK:

Làng biển quê em, tình yêu quê em
Hạ Long thân thương, làng em yêu thương
Làng biển quê em, tình yêu quê em
Hạ Long yêu thương, tình yêu quê hương.;