Một Lời Gọi Nhau

Tác giả: Hà Nhật Linh

Về đâu sợi nắng cuối ngày
Ru câu tình cũ nghe đầy tháng năm
Mười lăm năm chẳng xa xăm
Góc trời viễn xứ gọi thầm tên ai

Đâu bờ tóc rối ngang vai
Ly hương cách biệt bâng khuâng trĩu lòng
Con thuyền trôi đã xa bờ
Trên giòng tháng Tám một trời thu mưa

Cùng trời cuối đát đong đưa
Đếm chi tuổi nữa cho vừa lòng nhau
Trải cho rộng một đêm thâu
Ươm vào cơn mộng sắc màu tình em

Trên miền ngực lạnh đêm đêm
Vẫn đầy dấu tích một thềm hương yêu
Gọi nhau giọt nắng cuối chiều
Nhờ thu khép lại rong rêu chuyệni đời

Ở nơi cuối đất cùng trời
Vẫn xin giữ lại một lời gọi nhau;