Một Thoáng Thu Xưa

Tác giả: Hạo Vũ

Bầy chim vẫy cánh bay vút chân trời
Lạnh lùng khói sương, một chiều mờ mịt
Nhớ một mùa thu, mùa thu năm cũ
Giọt buồn liễu rủ, trên mái tranh nâu

Ngơ ngác đàn trâu, bên bờ đê nhỏ
Thủa xưa năm ấy, nay vắng chân ai
Thu đã thu qua, che mờ bóng cỏ
Thời gian đã qua, chôn dấu hình hài

Heo may run run, chờ đông đang tới
Thân gầy ai lấm, nón lá đơn côi
Chiều nao nhớ ai, bóng dài chờ đợi
Một mình đứng đó, thân mình đớn đau

Thu đã đi qua, một trời tàn lụi
Mà sao vẫn nhớ cuộc tình xót xa
Em hỡi em ơi, sao em đi vội
Để lòng tan nát, nát cả cõi mơ

Bước chân anh về, một chiều thu tím
Hàng cây xơ xác, bóng tía liêu xiêu
Hoàng hôn khói lên, mây tràn đỏ nhuộm
Buồn trông ngõ vắng, đi về lối xưa!;