Mưa Sầu Giăng Mắt Em

Tác giả: Nguyễn Trung Cang

Sắt se lòng giọt nước mắt lưng tròng
Xót xa lệ gọi những gió mưa về
Cúi hôn người thêm nhớ thuở môi cười
Biết bao giờ còn sống lại mộng mơ.

Bàng hoàng giọt nước mắt trên má
hiu hắt rưng rưng mắt huyền
Một đời rồi nuối tiếc nuôi nấng
tha thiết trao nhau ước nguyền
Nghẹn ngào dành tiếng nói
thay những trăn trối chia xa suốt đời
Chiều mưa gió mây xám u ám về trong mắt em.

Chiếc hôn nóng bỏng giọt nước mắt rơi thắm nồng
Nỗi đau rã rời hạnh phúc tan nửa vời
Gió mưa não nề làm buốt giá thêm lối về
Nỗi đau rã rời hạnh phúc tan nửa vời.;