Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Mùa Xuân

Tác giả: Chưa Biết

Mùa Xuân hoa mai nở gió mát lại bay về
Em mặc quần áo mới chuẩn bị đi đón Xuân.
Những chú Lân to mở đôi mắt đen
Hàm râu trắng bàng bạc với bảy sắc màu khoe.
Còn ông Địa của em đang nhảy nhót lung tung
Cái bụng tròn thật tròn ông cười dưới nắng Xuân.;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Tình Xưa Nghĩa Cũ
  • Lối Vắng
  • Khóc Cho Tình Lỡ
  • Niết Bàn Chân Lý
  • Liên Khúc Đồng Xanh
  • Sài Gòn Bây Giờ Buồn Không Em
  • Đôi Giày Trong Suốt
  • Cho Anh Quay Về
  • Người Đâu Hay
  • Níu Tay Nghìn Trùng
Lời bài hát tương tự
  • Mưa Xuân (Phan Thị Liên Giang ( Thơ ) & Trương Vân Sơn)
  • Mùa Xuân (Phạm Minh Tuấn)
  • Mùa Xuân (Chưa Biết)
  • Mưa Xuân (Nguyễn Bính (thơ) & Võ Đông Điền)
  • Mưa Xuân (Tôn Thất Lập)
  • Mùa Xuân (Đức Thịnh)
  • Mưa Xuân (Chương Đức)
  • Mưa Xuân (Nguyễn Nhất Huy)
  • Mưa Xuân (Đức Trịnh)
  • Mùa Xuân An Lành (Chưa Biết)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Khoảng Cách
  • Lời Cuối Cho Cha
  • Wavin' Flag
  • Yêu Không Hối Tiếc
  • Hân Hoan Ngày Mới
  • Cherry Cherry
  • Madame Tout Le Monde
  • Hoodie Lông Gấu
  • Hãy Đi Với Anh
  • Joy
Tác giả bạn muốn xem
  • Lãng
  • Nguyễn Tài Tuệ
  • The Flob
  • Lê Quang
  • Đen
  • Đoàn Văn Khánh
  • Mai Thiết Lĩnh
  • Đinh Hoàng Quốc
  • Phong Nhã
  • Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
©2025 - CungThuGian.com