Ngủ Yên

Tác giả: Duy Đoàn

Giấc ngủ nghìn thu không chợp mắt.
Giấc ngủ bao ngày, có khoẻ không ?
Bận rộn ngày đêm không chợp mắt !!
Bỗng chốc lìa đời ngủ có yên ?
Bận rộn ngày đêm không chợp mắt.
Bỗng chốc lìa đời...
Thấy ơn cao vời...

Giấc ngủ nghìn thu không chợp mắt.
Giấc ngủ bao ngày, có khoẻ không ?
Bận rộn ngày đêm không chợp mắt !!
Bỗng chốc lìa đời ngủ có yên ?
Bận rộn ngày đêm không chợp mắt.
Bỗng chốc lìa đời...
Thấy ơn cao vời...
...
Giấc ngủ nghìn thu không chợp mắt.
Giấc ngủ bao ngày, có khoẻ không ?
...
Giấc ngủ nghìn thu không chợp mắt.
Giấc ngủ bao ngày, có khoẻ không ?;