Ngược Lối Đường Tơ

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Ta lặng lẽ giữa màn đêm u tịch
Dõi mắt nhìn sự tĩnh mịch xa xăm
Mỗi bước đi vương gió bụi thăng trầm
Hồn lạc lõng như người câm vô thức

Nhiều khi thấy ngọn lửa lòng cháy rực
Trông mơ hồ ngỡ hạnh phúc tìm sang
Tỉnh cơn mê mới vỡ lẽ bàng hoàng
Toàn ảo ảnh tràn loang đời tê dại

Do mệnh số khiến buồn giăng mê mải
Nên tim này tê tái suốt từng canh
Bởi vì đâu nghĩa nợ chẳng tròn vành
Sầu lợp lệ mối tình xanh rạng vỡ

Hay trời định ngược đường duyên muôn thuở
Phải cam đành vùi sợi nhớ ngàn thu
Chịu phần côi sống kiếp tựa mây mù
Hoài điên đảo mộng du say luyến ái.
4/3/2019;