Những Ngày Mưa Tháng 9

Tác giả: Hà Lan Phương

Những ngày mưa tháng chin
Những ngày mưa tháng chin
Vẫn còn đây những ngày mưa tháng chìn
Chẩy thật dài trên ký ức xa xôi
Tôi yêu em xanh biếc một khỏang trời
Mà nỗi nhớ hai bàn tay trở lạnh
Con đường cũ nằm chơ vơ im lặng
Áo vàng xưa chìm khuất ở nơi nao
Chuyện tình buồn như một khúc ca dao
Câu thương nhớ hát trên mùa nắng tan
Tôi trốn mãi trong vòng tay quá khứ
Mắt môi người một thuở vẫn còn thương
Khi bình minh ướt đẫm những giọt sương
Nỗi dịu dàng chỉ về trong giấc mộng
Bao ước mơ đã trở thành ảo ảnh
Mưa nhạt nhòa trên kỷ niệm hôm qua
Ngồi một mình trong nỗi nhớ rất xa
Và quanh đây tháng chín những ngày mưa;