Niềm Trống Vắng

Tác giả: Hà Lan Phương

Tôi đi mãi chỉ thấy trời đất rộng
Trong con tim nỗi trống vắng đong đầy
Tâm khát khao tình-vui đan ước mộng
Người yêu về xoá bớt nỗi long đong
Tôi thổn thức trong hoài vọng chờ mong
Tình yêu đến, đêm không còn cô-lẻ
Và, ngày vui ngây ngô như thơ trẻ
Tay đan tay hạnh phúc len nhè nhẹ
Tôi vẫn mơ, vẫn khát khao mong đợi
Gót hài son, ai bước nhẹ vào đời
Hồn vu vơ, tôi kết lời ca ngợi
Chuyện tình thơ, lãng đãng bóng người mơ
Thơ vẫn dệt, em vẫn là bóng mây
Hạnh-phúc-yêu mớ ngôn từ trên giấy
Chiều giăng mưa lạnh buốt mảnh hồn gầy
niềm trống vắng trong tim vẫn đong đầy;