Rằm Tháng Giêng

Tác giả: Duy Đoàn & Thơ : Hồ Chí Minh

Rằm xuân lồng lộng ánh trăng vẫn soi nước sông, lẫn màu trời về khuya.
Giữa dòng bàn bạc việc quân.
Bát ngát ánh trăng ngân, khói sóng ở nơi xa.
Đêm nay, trăng sáng vẫn in đầy thuyền.
Vẫn ở giữa dòng bàn bạc việc quân.
...
Rằm xuân lồng lộng ánh trăng vẫn soi nước sông, lẫn màu trời về khuya.
Giữa dòng bàn bạc việc quân.
Bát ngát ánh trăng ngân, khói sóng ở nơi xa.
Đêm nay, trăng sáng vẫn in đầy thuyền.
Đêm nay là đêm trăng rằm tháng giêng.

ĐK :
Bát ngát ánh trăng ngân, khói sóng ở nơi xa.
Đêm nay, trăng sáng vẫn in đầy thuyền.
Đêm nay là đêm trăng rằm tháng giêng.
...
Đêm nay là đêm trăng rằm tháng giêng.
...
Vẫn ở giữa dòng bàn bạc việc quân.

Rằm xuân lồng lộng ánh trăng vẫn soi nước sông, lẫn màu trời về khuya.
Giữa dòng bàn bạc việc quân.
...
Rằm xuân lồng lộng ánh trăng vẫn soi nước sông, lẫn màu trời về khuya.
Giữa dòng bàn bạc việc quân.;