Siren Và Em

Tác giả: Bùi Quang Ân & Phan Ngọc Dũng (Thơ)

Những đóa hoa Siren anh yêu từ thuở bé
Ký ức ùa về tựa như một giấc mơ
Anh vẫn nhớ một thời hoa bướm ấy
Cả khung trời tuyệt đẹp dệt nên thơ

Anh từng đứng hằng đêm anh đợi trông
Đợi sắc tím yêu kiều đợi cả mùi hương
Siren ơi! Em nào đâu có biết
Em chỉ về một thoáng đã vấn vương

Em xinh tươi như gió lùa áo mới
Dáng em về tươi sáng mảnh vườn xưa
Bên cửa sổ âm thầm anh ngắm mãi
Em đến thật rồi cuộc hội ngộ dưới mưa

Anh yêu em anh yêu hoa Siren
Em kiên cường Siren chẳng yếu mềm
Bởi vì hoa và vì em là thế
Yêu nét em buồn yêu sắc tím Siren;