Tâm Thư Gửi Người Chiến Sĩ Áo Trắng

Tác giả: Trịnh Lương Thành

Giờ đây mệt lắm phải không em!?
Vì đã bao đêm em không ngủ.
Hãy gắng vượt qua nỗi đau này.
Vì hôm nay tổ quốc gọi tên em!

Giờ đây mệt lắm phải không em!?
Vì những gian lao nơi phong tỏa.
Hãy gắng trọn tình với quê hương.
Vì triệu con người đang gọi tên em!

Gắng lên em, vì Việt Nam yêu dấu;
Gắng lên em cho tổ quốc mạnh giàu;
Gắng lên em cho mùa Xuân vẫy gọi;
Gắng lên em, cho tổ quốc bình yên!

Giờ đây mệt lắm phải không em!?
Mình hãy quên thân đi, em nhỉ!
Hãy gắng cùng nhau đuổi dịch này.
Để mỗi con người hạnh phúc bình yên!;