Tôi Muốn Hỏi Các Bạn

Tác giả: Lê Hoài Anh

Tôi muốn hỏi các bạn, làm phiền chút được không ?
Có bao giờ bạn nghĩ, hoặc đã ngồi tính chơi ...
Một phút có mấy giây ?
Một giờ có mấy phút ?
Một ngày có mấy giờ ?
Một tháng có mấy ngày ?

Tôi muốn hỏi các bạn, làm phiền chút được không ?
Một năm có mấy tháng,
và một đời,
một đời có mấy năm ?

Tôi muốn hỏi các bạn, đời người có bao năm...
Sống thế nào là đúng ?
Và thế nào sẽ sai ?
Đừng sống với ngất ngây,
đừng cười lấp tiếng khóc,
đừng bôi kín cuộc đời bằng những tháng ngóng chờ !

Tôi muốn mời các bạn, nào cùng hãy chọn ngay...
Đời chan chứa ánh sáng,
nào ta cùng kề vai múa hát chơi !;
Lời bài hát tương tự