Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo.
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế.
Tôi là ai, là ai, là ai...
mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
nắng vàng phai như một nỗi đời riêng.
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ,
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.;