Trên Nỗi Đau Này

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

A1/
Ai đi với ai đường dài..
Ai về tê tái..cõi đời chia hai.
Phôi phai mắt môi..hình hài..
Tim non tôi hỡi trao em đã sai?

A2/
Yêu đương khuất xa dặm trường..
Tình sầu rẽ hướng..kiếp buồn thê lương.
Mây bay..bước côi mịt mờ.
Tìm vào cõi nhớ..nắng vàng chiều mơ.

B1/
Người ơi..ái ân bẽ bàng.
Phí hoài năm tháng..mộng ước đi hoang.
Người ơi..kỷ niệm đầy vơi..
Thuyền buồn xa khơi..tình ngoài tầm với.

B2/
Đời tôi mất em thật rồi..
Đêm sầu giăng lối..men đắng say môi.
Người vui ấm mộng tình sau.
Tôi buồn chôn giấu..hồn phai úa nhàu.

A3/
Thôi thôi..tiếng yêu sợ rồi.
Chỉ là gian dối..khép vội qua môi.
Men say thoáng vơi lại đầy..
Ai buồn ai vui trên nỗi đau này?;