Trôi Mãi Những Dòng Sông 2

Tác giả: Phạm Quang Hoá

Nếu không có em chiều nay
Anh biết vui cùng ai
Sương khói cũng thẩn thờ
Nếu môi mắt kia rời xa
Chăn gối cũng lạnh lùng
Trả hơi ấm cho đêm
Gió mang cánh chim về đâu
Ngăn núi cao vực sâu
Sông suối cũng cạn nguồn
Nếu men ái ân nhạt phai
Hơi ấm đã lụi tàn làm sao biết tìm nhau
Đêm mơ tiếng cười
Em đi gót hài
Hương bay tỏa ngát cỏi trần ai
Nhưng em ơi hết rồi
Mưa sao rơi lá vàng
Cho hoa xưa rã cánh giửa trần gian
Biết em khói suơng phù du
Ta nổi đau ngàn thu
Trong tiếng hát lạc loài
Biết em kiếp xưa là mây
Mưa xuống cơn đau dài
Trôi mãi những dòng sông.;