Về Bên Con

Tác giả: Hoài An

Chuyện miền quê xa mưa nắng Cửu Long
Nhà lá mái tranh sông dài chảy quanh
Một mái tóc trôi dài tựa dòng sông...
Mai mối mấy lần, chưa gặp người mình yêu...

Từ còn thơ Má thiếu vắng tình thương
Để rồi Má thương, thương con Má nhiều hơn
Dòng đời chông gai, chẳng ngại ngần chi....
Lúc Cha không còn, Má nặng gánh đàn con.

Nằm nhớ Má thương quá là thương
Đàn con thơ tay bế tay bồng
Lặn lội quanh năm trôi hết cả đời
Bạc mái đầu xưa chưa lúc nào thảnh thơi...

Nằm nhớ Má thương quá ngày xưa,
Sinh con ra trên sóng nước con đò
Làm lụng lo toan vất vả cả đời
Giờ nhìn con thơ, thêm thương Má nhiều hơn
Nhìn dòng Hậu Giang như Má tấm lòng
Cùng về bên con, cho con chăm Má nhiều hơn...;