Việt Kiều Tôi Là Ai

Tác giả: Huỳnh Thiện Phương

1 bộ cánh thơm tho.1 tâm hồn phơi phới
Vượt ngàn dặm xa xôi.quên trong lòng những ngày vấn vã.nay ta về quê hương ta như là ông tiên...tiên trên trời hay điên
Lạ gi đất quê ta..ta cứ ngở mình trên mây
Xài đồng tiền như rơm.xem như bù những ngày vất vả...landscaping hay nail..
Engineer hay bưng tô....
Ra đi mới biết đây là đâu
Cơm canh cháo phở như mì tôm
Ra sân khấu giống như là vua
Vô sân khấu cũng như người thôi
Rồi ngày tháng trôi qua
Tôi như là con thoi.vào lập trình kg sai
ôi đơn độc những ngày cuối đời
Tôi kg về quê hương..
Tôi đi vào nursinghome.
Oi việt kiều là ai?
Oi phận người ly hương..;