Vợ Chồng Duyên Nợ Ba Sinh

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

Hỏi trên đời…điều gì quan trọng hơn…
Nghĩa vợ chồng bao sướng khổ cùng nhau…
Dù keo sơn…cũng nhiều phen giận hờn…
Dẫu yêu nhau…đôi lần hiểu lầm nhau…

Nghĩa vợ chồng cơ hàn cùng vượt qua
Dẫu sang giàu… chẳng chia cách tình ta
Đời phong ba…vẫn vẹn câu nghĩa tình
Mãi bên nhau đến răng long bạc đầu…

Vợ chồng là duyên nợ ba sinh
Mình gặp gỡ nối duyên nhau chữ tình
Dù vẫn biết…đời còn bao bóng hình
Câu chung tình xin giữ trọn người ơi

Vợ chồng êm ấm nhà thấy vui…
Giận hờn chi người khổ…người thêm sầu
Ta bên nhau…người ơi xin hãy hiểu
Đừng làm buồn nhau bằng lời nói vô tình.

Nghĩa vợ chồng ai chưa từng giận hờn nhau?
Hỏi trăm người…vạn người cũng thế mà thôi…
Vì cớ sao…mình cứ luôn giận hờn
Vợ chồng ta…tình thắm duyên chẳng sờn.;