Vườn Ổi Sau Hè

Tác giả: Bắc Sơn



Mảnh vườn xưa như mảnh hương lòng
Có giếng nước, có cụm mai cội trúc
Có nắng sớm, có mưa chiều khô cằn lũ lụt
Tháng lụng ngày qua ấm lạnh buồn vui
Vườn ổi chín con chim về chao cánh
Làm rung cành rớt chùm giọt nắng xuống áo em.

Áo em màu tím dưới mắt anh vườn ổi tím loan
Má em nắng chiếu đỏ hườm
Bẻ đôi trái chín ruột hồng chia hai
Mùi thơm ổi chín ngọt môi
Con chim nó hót nó đòi, nó đòi chia ba
Sao mà chia ba?

Mỗi năm hai lượt về nhà
Mùa hoa mai nở và mùa rộn tiếng ve
Vườn quê ta nay đã dời xa
Anh trách em cứ đi biền biệt
Làm sao nói được khi cuộc đời ba chìm bảy nổi
Tám chín cái linh đinh.

Tình quê giữ trọn nơi một góc trái tim
Để trăn trở nhớ những cuối đêm một mình.

Ôi bông ổi trắng nỗi lòng thơ dại anh lỡ làng
bông không kết trái.
Còn xót trong em chút đỉnh hương xưa
Trời đất bao la một nỗi nhớ nhà.;