Xa Rồi Tình Ơi

Tác giả: Chưa Biết

Một một lần nữa rồi thôi
Dù mai có hai nơi
Thì tình còn mãi người ơi
Dẫu em có xa rồi

Lênh đênh lênh đênh mãi tình
Chênh vênh chênh vênh mãi đời tôi

Tiếc mái tóc dài buông lơi
Nhớ giọng nói cười, tình ơi tình ơi
Trăng không giữ được mùa
Nên thu về lá rơi
Tôi không giữ được người
Nên vuột mất tình tôi

Dù đời còn lắm nổi trôi
Dù em có xa tôi
Thì tình còn mãi người ơi
Dẫu trăng có phai rồi

Một một lần nữa rồi thôi
Dù mai có hai nơi
Thì tình còn mãi người ơi
Dẫu em có xa rồi

Trôi đi trôi đi mãi tình
Nơi xa em quên hết ngày vui

Tiếc mái tóc dài buông lơi
Nhớ giọng nói cười, tình ơi tình ơi
Trăng không giữ được mùa
Nên thu về lá rơi
Tôi không giữ được người
Nên vuột mất tình tôi

Dù đời còn lắm nổi trôi
Dù em có xa tôi
Thì tình còn mãi người ơi
Dẫu trăng có phai rồi;