Xin Chào Ngày Mới

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận

Trong tôi từ thơ bé khát cháy những ước mơ
(bay cao cùng cơn gió cất tiếng hát véo von)
Theo tôi dài năm tháng những giấc mơ tuyệt vời
(theo tôi dài năm tháng những giấc mơ tuyệt vời)
Ngày tháng trôi đi lớn lên cùng tôi
âm thanh giai điệu là những nguồn vui
thổn thức trong tôi đã bao lâu rồi
tôi vẫn biết rằng sẽ lắm buồn đau...

Dẫu ở phía trước khó khăn chờ tôi
nhưng lòng tôi vẫn ước mong vậy thôi
Cất cao tiếng hát cháy lên niềm tin
sáng lên mơ ước hát ca giữa đời
Xin chào ngày mới với những niềm vui
xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi
Sống trong mơ ước viết lên thành công
để đừng hối tiếc phút giây trong đời...;