Cuối Nẻo Đường Mơ

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

A1/
Chiếc lá khô..nhẹ rơi..lối tôi về..
Trời vào đông..chân bước dài lê thê..
Tình yêu xưa..khuất mờ tìm vào nỗi nhớ..
Người đành sao..quên vội kỷ niệm thơ.
A2/
Trăng cuối non..chờ ai..khuyết quên tròn..
Người mộng vui..phai nhoà mối tình son
Nẻo đường mơ, đâu rồi kỷ niệm xưa ấy?
Chỉ còn đây nỗi buồn thấu tim này
B1/
Một người mơ.. Một người chờ.. Một người nhớ..
Mỏi cánh chim..đời tôi biết về đâu?
Em như mây..trôi mãi quên tháng ngày.
Xô tình gầy..vùi chết nơi vực sâu..
B2/
Đời còn dài.. Đợi chờ ai..Cõi hồn tê tái..
Sầu nặng vai.. Ngày trôi có quay lại?
Giờ còn ta..chân bước lạ..đường thêm xa..
Nhìn chiếc lá..rã rời..mộng đã qua.
A3/
Ai đã yêu..được yêu.. Xót đau nhiều..
Lòng quạnh hiu.. Đôi ngã đời cô liêu.
Còn gì vui..chôn kiếp sầu hờn tủi..
Người trời xa êm ấm..Ta ngậm ngùi.;