Độc Hành

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Đường đời muôn vạn nẽo, đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài …

Đau cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay

Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Đường đời muôn vạn nẽo, đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài …

Đau cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay

Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Đường đời muôn vạn nẻo, đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài …;