Tác giả: Thơ: Diệp Quốc Mẫn & Nhạc: Trần Công Loa
Quê em Lục Ngạn Bắc Giang
Vải thiều chín đỏ miên man núi rừng
Khắp nơi nhộn nhịp tưng bừng
Đón mùa vải chín lòng mừng khôn nguôi
Thượng nguồn hạ dòng về xuôi
Bắc Giang Lục Ngạn quê em mặn mà
Xưa kia có cả rừng trà
Móc Câu đặc biệt đậm đà Bắc Giang
Trải bao thử thách gian nan
Bây giờ thay đổi mấy ai nào ngờ
Trở về quê cũ bên bờ sông thương
Người đi kẻ ở vấn vương
Bắc Giang Lục Ngạn tình thương ngút ngàn
Núi đồi chạy tít trời xanh
Vải thiều chín đỏ xung quanh đất trời
Tha phương cơ cực rã rời
Trở về quê cũ trọn đời cố hương
Xa xăm ngoài ải biên cương
Nhìn về quê mẹ nhớ thương ân tình
"Sầu Đâu" vò võ một mình
Giữa rừng vải chín vạn nghìn nhớ thương;
Vải thiều chín đỏ miên man núi rừng
Khắp nơi nhộn nhịp tưng bừng
Đón mùa vải chín lòng mừng khôn nguôi
Thượng nguồn hạ dòng về xuôi
Bắc Giang Lục Ngạn quê em mặn mà
Xưa kia có cả rừng trà
Móc Câu đặc biệt đậm đà Bắc Giang
Trải bao thử thách gian nan
Bây giờ thay đổi mấy ai nào ngờ
Trở về quê cũ bên bờ sông thương
Người đi kẻ ở vấn vương
Bắc Giang Lục Ngạn tình thương ngút ngàn
Núi đồi chạy tít trời xanh
Vải thiều chín đỏ xung quanh đất trời
Tha phương cơ cực rã rời
Trở về quê cũ trọn đời cố hương
Xa xăm ngoài ải biên cương
Nhìn về quê mẹ nhớ thương ân tình
"Sầu Đâu" vò võ một mình
Giữa rừng vải chín vạn nghìn nhớ thương;