Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Me Yeu Con

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

A á ru hời ru hời ru. Mẹ thương con có hay chăng. Thương từ khi thai nghén trong lòng.;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Khúc Tâm Tình Của Người Hà Tĩnh
  • Người Giỏi Chăn Nuôi
  • Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ
  • Màu Áo Chú Bộ Đội
  • Huyền Diệu
  • Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa
  • Dư Âm
  • Dáng Đứng Bến Tre
  • Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa
  • Bài Ca Năm Tấn
Lời bài hát tương tự
  • Mẹ Yêu Con (Nguyễn Văn Tý)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Lời Vọng Cho Hoài Nhân
  • Nghĩ Một Tí
  • Đắng Cay Tuổi Đôi Mươi
  • Duyên
  • Cõi Đời Không Em
  • Việt Nam Hào Hùng
  • Em Đã Trôi Xa
  • I'll Follow The Sun
  • No God
  • Đồng Dao 2000
Tác giả bạn muốn xem
  • Nguyễn Quyết Thắng
  • Lời: Phương Vy
  • W/n
  • Đinh Quang Minh
  • Lê Đức Long
  • Tuấn Thành
  • Tài Nguyễn
  • Nguyên Hà
  • Nhạc Ngoại Quốc
  • Wanbi Tuấn Anh
©2025 - CungThuGian.com