Tình Đầu Tạ Từ

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

Em còn nhớ..thuở ban đầu gặp gỡ?
Tim ngóng chờ..dệt mộng ước nên thơ..
Nay đường mơ..bước tôi lê thẫn thờ..
Em đi..tình đầu dang dở..
Ngổn ngang..là thật hay mơ?

Em còn nhớ..phút giây tình rẽ lối?
Chân bước vội.. Em về ấm mộng đôi.
Tôi nhìn theo..nhói đau tim chết rồi..
Sao em đành lòng gian dối?
Bỏ tôi giữa đời quá tội.

Tạ từ..tình đầu dại khờ tóc rối..
Vùi chôn..bóng hình đã mãi xa xôi.
Người ơi.. Tôi xin chấp nhận mà thôi..
Dối gian người dành tặng tôi.
Đời tôi tựa nắng chiều cuối đồi.

Em mộng thắm..men cay tôi chìm đắm..
In gối nằm..kiếp buồn mãi trăm năm.
Cố tìm vui..tháng ngày lòng thêm tủi..
Em quên tình đầu đắm đuối..
Hồn tôi chết trong ngậm ngùi.;