Vầng Trăng Xưa

Tác giả: Trần Dạ Từ

Vẫn nắng vàng dù buổi chiều của đời
Vẫn trời xanh dù bao nhiêu tan nát
Và vẫn gió cơn gió nam mênh mang dào dạt
Sinh nhật ca từ muôn trùng cách xa
Và vầng trăng xưa vẫn sáng ngời bên góc trời lưu lạc
Và đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát
Mái tóc nâng niu xưa cho dù bạc
Nhằm nhò gì tình yêu ta
Cây lão mai của em
Vẫn không ngừng dâng hoa
Vẫn nắng vàng dù buổi chiều của đời
Vẫn trời xanh dù bao nhiêu tan nát
Và vẫn gió cơn gió Nam mênh mang dào dạt
Sinh nhật ca từ muôn trùng cách xa
Và vầng trăng xưa vẫn sáng ngời bên góc trời lưu lạc
Và đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát
Mái tóc nâng niu xưa cho dù bạc
Nhằm nhò gì tình yêu ta
Cây lão mai của em
Vẫn không ngừng dâng hoa
Tình yêu ta
Cây lão mai của em
Vẫn không ngừng dâng hoa;