Chuyển Hoá

Tác giả: Lynh Nghy

Trốn sâu vào một ốc vỏ
Giấu mình trong những nỗi đau
Để nghe thẩm thấu từng giọt
Nhỏ vào theo dòng máu
Tái tê dậm xuống tận lâu
Kinh hoàng, nghẹt thở, xót xa, hận thù

Bóng ma nào hoài ám ảnh
Bóp nghẹt nung thắt trái tim
Phủ lên sợ hãi mù mịt
Kẻ mạnh vui dã tính
Bắt nạt hà hiếp nhạo khiêu
Con người ác độc trá điêu gian hùm

Những thoáng ngục tù vùi sâu tận cùng đau đớn
Đã trui rèn sức mạnh, niềm tin nung náu
Chuyển hoá hận thù thành tâm thiện từ tha thứ
Đem tâm hồn về lại cõi yêu thương

Có ai về miền dĩ vãng
Nhắn giùm nơi ấy hộ tôi
Nghiệp duyên trả hết nợ người
Gởi lại trong màn tối
Bóng ma lẩn khuất nổi trôi
Tan sầu, căm, hận, tôi vui cuộc đời
Thanh bình...thảnh thơi...;