Đời Loan Phượng Sánh Đôi

Tác giả: Duy Đoàn

Sánh đôi sánh đôi, đời loan chim phượng rồng bay.
Chẳng lo nghỉ ngơi, mà kêu lên oang oác.
Nước loãng chẳng biết đâu.
Nước loãng chẳng biết đâu ?
Loang loáng ngã kiếng rọi chiếu sáng.
Sánh đôi sánh đôi, đời loan chim phượng rồng bay.
Chẳng lo nghỉ ngơi, mà kêu lên oang oác.
Nước loãng chẳng biết đâu.
Nước loãng chẳng biết đâu ?
Loang loáng ngã kiếng rọi chiếu sáng.
Đất nước nguy nga tráng lệ, vua tâu đời nào.
Đời loan chim phượng rồng bay.
Đời loan phượng rồng bay.
Như đôi loan phượng quây quần bên nhau.
Nước loãng chẳng biết đâu.
Nước loãng chẳng biết đâu ?
Vua tâu đời nào ?
Đời loan phượng sánh đôi.
Đời loan phượng rồng bay.

Sánh đôi sánh đôi, đời loan chim phượng rồng bay.
Chẳng lo nghỉ ngơi, mà kêu lên oang oác.
Nước loãng chẳng biết đâu.
Nước loãng chẳng biết đâu ?
Loang loáng ngã kiếng rọi chiếu sáng.
Đất nước nguy nga tráng lệ, vua tâu đời nào.
Đời loan chim phượng rồng bay.
Đời loan phượng rồng bay.
Như đôi loan phượng quây quần bên nhau.
Nước loãng chẳng biết đâu.
Nước loãng chẳng biết đâu ?
Vua tâu đời nào ?
...
Đời loan phượng sánh đôi.
Đời loan phượng rồng bay.
...
Đời loan phượng sánh đôi.
Đời loan phượng rồng bay.;