Hạ Xa

Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn

Con đường buồn như buổi sáng
Áo em vàng thơm giọt nắng
Giữa mùa xanh ngát lá reo
Có còn chút gì lưu luyến
Con đường này của ngày xưa
Em ngồi trên hoang phế cũ
Anh chẳng còn vê bên em
Chỉ còn mình em đứng đó
Mai rồi đời có bình yên
Hai tay ôm đầy nỗi nhớ

Tháng tám ngọt lời chim ca
Hạ đầy chân rợp phố hoa
Đi ngang dòng sông kỷ niệm
Cuộc tình nào đã rong rêu
nắng rơi tràn lên lối
Nhủ lòng rồi sẽ tìm quên
Hạ xa mùa hoa phượng đỏ
Nỗi buồn cháy bỏng trong tim
Co ro như lòai sâu nhỏ
Hoàng hôn rụng tím cả chiều;