Bống Ơi...

Tác giả: Nguyễn Từ

Bồng, bồng ơi em ở chốn nào, về đây bên gốc trúc đào mà mơ,
gió khẽ đưa hoa rụng trước thềm, à ơi lá trúc tím đầy bến sông...

Bống, bống ơi em ở chốn nào, về đây ta ngắm mây vờn trời cao,
những cánh chim bay lượn giữa trời, đùa vui với nắng ấm chiều ngày xuân...

Em đi giữa trần gian này, tóc dài luyến bờ vai,
tung tăng những ngày nắng đẹp, em cười nói hồn nhiên...

Bống, bống ơi em ở chốn nào, vườn cây hoa lá đang lộc đầu xuân,
gió có đưa em về chốn này thì hương hoa sẽ thắm tình ngất ngây...

Bống, bống ơi em đã xuống trần thì về đây nhé ta cùng mộng mơ,
gió ngát hương hoa lòng thơm nồng, và ta sẽ hát những bài tình ca...;